Sau 9 năm chung sống, chồng lần đầu xuống bếp nấu cháo cho vợ nhưng lại khiến tôi cảm thấy bối rối.
Chồng tôi là giám đốc công ty tư nhân, rất bận rộn với công việc. Ngày làm ở công ty, tối về nhà tiếp tục giao dịch qua điện thoại. Tôi luôn cố gắng hỗ trợ anh, nhưng tình cảm vợ chồng ngày càng xa cách do anh thường xuyên đi nhậu tiếp khách và về muộn, say xỉn. Anh chỉ đưa cho tôi 20 triệu mỗi tháng để lo chi tiêu, nhưng không quan tâm đến gia đình. Mọi người nhìn vào tưởng tôi hạnh phúc, nhưng tôi luôn cảm thấy khổ sở. Chuyện chăn gối không có, và khi biết chồng có con riêng bên ngoài, tôi rất đau lòng. Khi tôi quyết định chia tay, thì lại phải ở nhà giãn cách.
Công ty của chồng tôi phải nghỉ, cả gia đình chỉ ở nhà và gần gũi nhau hơn. Khi tôi ốm, lần đầu tiên sau 9 năm, chồng nấu cho tôi bát cháo và nói rằng giờ có nhiều thời gian nên sẽ chăm sóc tôi. Tôi rất xúc động nhưng cũng đau lòng khi biết anh đã phản bội tôi trong một lần say. Anh xin lỗi và cầu xin tôi tha thứ, hứa sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa. Tôi băn khoăn không biết có nên tin anh hay không, và liệu khi cuộc sống trở lại bình thường, tình cảm gia đình có còn như vậy? Tôi nên ly dị chồng không?


Source: https://afamily.vn/lay-nhau-9-nam-lan-dau-tien-chong-xuong-bep-nau-cho-vo-bat-chao-nhung-lai-khien-toi-boi-roi-20210824103858982.chn